Sắp Tết đến nơi, tôi chỉ mong vợ trở về như cô ấy của ngày hôm qua!
Khi đọc bài viết về chuyện của chị K.L, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của vợ chồng mình. Vợ tôi đang đầu tư nhiều tiền để làm đẹp cho Tết nhưng kết quả không như mong đợi. Dù không xinh đẹp, cô ấy rất giỏi và có khả năng làm việc chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cô ấy được một công ty phần mềm mời làm việc với mức lương cao. Lần đầu gặp, mọi người có thể không ấn tượng vì vẻ ngoài của cô ấy, nhưng sau vài lần tiếp xúc, họ sẽ yêu mến cô ấy ngay. Tôi cũng vậy, lần đầu gặp vợ, tôi chỉ biết nhìn mà không thể nói gì, dù cô ấy có những đặc điểm không hoàn hảo như da đen, tướng thấp và mặt không đẹp.
Cô ấy cười ngượng và từ chối khi thấy tôi sững sờ. Sau đó, tôi dũng cảm mời cô ấy đi cà phê vì cảm thấy buồn chán ở nhà. Lần này, tôi bị chinh phục bởi sự tự tin và cách nói chuyện của cô, đặc biệt là kiến thức công nghệ thông tin ấn tượng. Tuy nhiên, dạo này vợ tôi có vẻ như đã trở thành người khác. Sau khi kết hôn, tôi nhận ra mình đã chọn đúng, vì vợ dù không đẹp nhưng rất chu đáo trong công việc và gia đình. Ban đầu gia đình tôi không thích cô, nhưng dần dần họ cũng yêu mến cô như con trong nhà. Vợ tôi luôn tự tin và không cho phép ai xem thường mình, nhưng gần đây, cô ấy có những thay đổi khó hiểu.
Cô ấy quyết định đầu tư tiền triệu để làm đẹp đón Tết. Hôm đó, vợ thông báo sẽ về trễ, tôi tưởng cô ấy đi tiệc. Đợi mãi đến 10 giờ đêm mới thấy vợ về. Khi mở cửa, tôi giật mình thấy vợ tóc nhuộm đỏ, mặc áo như chăn. Vợ hỏi tôi kiểu tóc có đẹp không, hóa ra cô ấy vừa cắt, uốn và nhuộm theo thời trang. Nhưng tóc vợ cứng, uốn xù xì, màu đỏ không phù hợp với làn da. Tôi cười méo miệng, trong lòng trách thợ làm tóc. Rồi vợ xoay quanh hỏi ý kiến về bộ quần áo rộng rãi, sặc sỡ, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vợ mắng tôi kém thẩm mỹ, trong khi bạn bè cô khen cô đẹp, chỉ mình tôi chê. Tôi chỉ muốn vợ trở lại như trước đây. Vợ còn nói bạn bè chê cô xấu không xứng với tôi.
Tôi lo lắng khi ra đường sẽ bị gái đẹp nhìn ngó, nên vợ tôi vội vã tân trang nhan sắc cho dịp Tết. Cô ấy nói sẽ thật xinh đẹp khi đi cùng tôi để tôi không còn thời gian ngắm gái khác. Tôi không nhịn được cười với lý do đó. Hôm qua, tôi rủ vợ đi chợ hoa, nhưng khi thấy vợ mặc bộ váy đỏ chói, trang điểm lòe loẹt, tôi cảm thấy chán nản. Tôi bảo cô ấy đổi đồ và trang điểm lại, nhưng cô ấy không chịu, còn giận dỗi. Dọc đường, mọi người đều ngoái nhìn, vợ tôi tự hào khoác tay tôi, trong khi tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không hiểu sao cô ấy không nhận ra mình bị chê hay khen. Tết sắp đến, tôi phải làm gì đó để vợ trở lại với hình ảnh ngày xưa, nếu không, chắc tôi sẽ ở nhà vì quá xấu hổ.



Source: https://afamily.vn/sap-tet-roi-toi-chi-muon-vo-tro-lai-la-em-cua-ngay-hom-qua-thoi-7415.chn